Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Gởi "Đường Phèn"


GỞI "ĐƯỜNG PHÈN"
tặng LN
--------
Hôm qua anh lỡ làm em giận;
Em giận rồi anh càng thấy yêu hơn.
Thế mới biết anh yêu em vô tận
Đời thiếu em hết ý nghĩa cuộc đời.


Nguyện trăm năm mình không thể xa rời.
Núi kỷ niệm chập chùng xanh ân ái
Mai kia chết đầu thai về yêu lại
Định mệnh an bài ta mãi mãi liền nhau.


Có giận hờn mới nghe trái tim đau
Tình lận đận đừng gây thêm lận đận.
Hôm qua anh lỡ làm em giận
Em giận rồi nhật nguyệt lạnh buồn tênh.


Anh gọi hoài xin lỗi em làm thinh
Máy vẫn reo nhưng không nghe lời đáp.
Anh thót lòng tưởng như trời đất sập
Biển mênh mông sóng cuồn cuộn đợi thuyền.


Em giận rồi đời anh không bình yên
Hồn quằn quại điêu tàn cơn bão lửa.
Từ nay hứa chẳng làm em giận nữa
Có bao giờ mình tự xé nhau ra?

MAI CHIÊU SƯƠNG
21/11/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét