Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Bài thơ thao thức


BÀI THƠ THAO THỨC
gởi Lan Nguyễn
-------
Giờ nầy chắc em đã ngủ
Anh ngồi đây thức trắng với đêm hiu.
Đời thiếu em
Mới biết đời cô độc
Nhớ về em phía ấy một trời yêu.


Đời xa em
Là đời không bình yên.
Từ có em, anh thấy mình thoát tục
Khinh những kẻ mang vết hèn trên mặt
Sự nghiệp, gia tài càng làm bẩn lương tâm.


Lan Nguyễn ơi.
Tình đẹp quá phải không em?
Sống thiếu yêu thương là kiếp người vô vị
Ôm đứa không yêu thà về ôm xác chết
Không có ái tình làm sao có ái ân?


Tấm lòng em
Tươi sáng nhất trần gian
Em là đạo của tình yêu tuyệt đỉnh
Ngàn năm sau em vẫn là Lan Nguyễn
Anh luân hồi tha thiết mãi yêu em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
13/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét