Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Hãy thận trọng



HÃY THẬN TRỌNG
gởi Lan Nguyễn
------------
Chuyện đời
Vẫn là chuyện đời thôi
Hãy thận trọng đừng vội vàng em nhé
Đừng ghét người
Nhưng cả tin là...dại
Bởi lòng người nhiều thâm hiểm chông gai.


Thế giới tình yêu
Chỉ có một đôi ta
Thế giới đó kẻ thứ ba...ngoài cuộc.
Em hãy giữ cho mình một khoảng cách
Khoảng cách an toàn
Tuyệt đối bình yên.


Thế giới tình yêu
Chỉ có anh và em.
Tình bạn với tình yêu rất khác
Hãy thận trọng
Đừng tự mình lầm lạc
Của riêng mình hãy giữ lấy...riêng ta.

MAI CHIÊU SƯƠNG
11/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét