Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Vạn tuế...em


VẠN TUẾ...EM
tặng Lan Nguyễn
-------------------
Cái đẹp nhất của trần gian
Không son phấn
Không y trang, phương tiện giá ngàn vàng
Em - vẻ đẹp của tình yêu thánh thiện
Vẻ đẹp tâm hồn
Em chói sáng tim anh.


Tình yêu em xua tan băng tuyết lạnh
Tình yêu em là giá trị cuộc đời
Thơ anh viết
Cả đời không tả nổi
Tình yêu em không trăng gió lả lơi.


Anh rất gớm tung hô xôi thịt ruổng
Nghệ thuật siêu vời
Đi sát với nhân tâm
Em huy hoàng trên ngôi tình tuyệt đỉnh.
Có em rồi
Ta từ chối vinh quang.

MAI CHIÊU SƯƠNG
14/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét