Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Em là bất diệt



EM LÀ BẤT DIỆT
gởi Lan Nguyễn
------------------
Ta nghiêng về phía không em
Nghe trời đất lở
Thần tiên rã rời
Ta nghiêng về phía không lời
Trăng câm nát vụn
Cuộc đời hư vô.


Ta nghiêng về phía giang hồ
Vó câu mệt mỏi
Rừng khô, suối tàn
Ta nghiêng về phía mộng vàng
Gối chăn nhàu cũ
Bóng nàng mờ tăm.


Ta nghiêng về phía xa xăm
Thanh xuân mờ mịt
Ngàn năm chưa về
Dư âm vọng lại lời thề
Mới hay còn một
"Hiền thê" dịu hiền.


Bốn phương nghiêng hết ta tìm
Không phương nào có
Được em...Lan hồng.
"Người em Đà Lạt" mặn nồng.
Vòng tay đắm đuối
Ta bồng em yêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
19/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét