Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Tự nhiên


TỰ NHIÊN
tặng Lan Nguyễn
------------
Thì cứ yêu đi.
Hãy tự nhiên để cho tình bốc khói
Mở trái tim ra
Có gì đâu phải cò kè mặc cả?
Nếu là tình yêu thì tự nó thăng hoa.


Anh dại khờ ngu ngốc
Kệ anh thôi.
Anh chỉ nghe trái tim mình ra lệnh
Em - đối tượng của tình yêu anh đó
Yêu cho mình
Sao lại phải nghe ai?


Anh mở toạt tim mình
Rước em vào
Và rồi anh khép chặt
Gió bốn phương anh bỏ hết bên ngoài
Để chúng mình hạnh phúc
Chúng mình say.
Anh là thế
Yêu riêng mình một cõi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
19/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét