Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Nghiện em



NGHIỆN EM
gởi Lan
--------
Anh kg nhớ
Đã viết tặng em bài thơ thứ mấy?
Dẫu viết tàn đời cũng chưa nói hết lời yêu.
Thế giới nhỏ chứa tình anh không nổi
Thôi thì đành xếp lại cất vào thơ.


Anh yêu em
Yêu cho đến bao giờ
Khi kiệt sức hồn siêu sinh thiên cổ
Sẽ đầu thai luân hồi về yêu nữa
Cho ta bà ma quỷ cũng ghen luôn.


Đói tình yêu
Ghét dối trá, lọc lường
Bán lương tâm hám tiền quên nhân nghĩa
Em Vợ hiền anh mơ gần mãn kiếp
Bỗng trời sai Lan Nguyễn đến cùng ta.


Anh đói tình từ thuở mới sinh ra
Tóc sắp bạc, sói đầu vì bội bạc
Ghét giả dối xuất gia vô chánh quả
Nay trở về
Yêu cho đã ghiền em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
14/01/3015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét