Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Đà Lạt hành


ĐÀ LẠT HÀNH
gởi Nguyễn Lan
------------
Nơi đó em hiền tươi cỏ hoa
Thông reo gió gọi tuyết sương hòa
Núi cao, đèo dốc, lâu đài cổ
Hồ tịnh trăng ngà, chim hót ca.


Bóng mát hiền tâm em như mẹ
Thủy chung son sắt mãi không tàn
Che ta lận đận đời cô lẻ
Em chính là em của mộng vàng.


Lan Nguyễn ngàn năm Lan Nguyễn thương.
Trăm năm mấy kẻ trọn vô thường?
Lòng em thiện tỏa hương trầm Phật
Chung kiếp ta nguyền đôi bóng nương.


Rượu đó môi nàng ta uống say
Hồn dâng hạnh phúc ái ân đầy
Mơ chi hão mộng; tìm đâu nữa?
Vạn nẻo vai kề tay nắm tay.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét