Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Lục bát đêm



LỤC BÁT ĐÊM
gởi Nguyễn Lan
------
Nửa đêm
vắng tiếng em cười
Giấc mơ Trang Tử
Đất trời còn ta.
Nhớ nàng Đà Lạt phố hoa
Lênh đênh mộng, ngó thiên hà cô đơn.


Trái tim
Tím rịm tủi hờn
Hận xưa Điền thị
Trắng lòng lang quân.
Lan hề. Lan Nguyễn tri âm
Khắp trong thiên hạ chỉ cần em thôi.


Nửa đêm
Gió hú lưng đồi
Nghe thương nhớ động
Bồi hồi trong tim
Nợ em nặng một khối tình
Nguyện cùng nhật nguyệt mãi mình bên nhau.

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét