Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Linh hồn



LINH HỒN
gởi Nguyễn Lan
------------
Anh tìm về nơi đó có em
Thế giới anh chỉ mình em thôi đấy
Thế giới anh ắp đầy nỗi nhớ
Nhạc tình yêu em hát những đêm nồng.


Mênh mông chen lấn đời đông
Linh hồn anh tịnh say nồng bên em
Xác thân bảy nổi ba chìm
Em miền hạnh phúc anh tìm ái ân.


Kiếp người như kiếp phù vân
Em đây nhân hậu thiên thần của ta
Giận hờn thêm rưọu, thêm hoa
Tình yêu chung thủy vẫn là tình yêu.


Có em rồi anh không cô liêu
Làm chiếc bóng theo bên nàng suốt kiếp
Ta ngoan đạo tụng tình em bất diệt
A di đà. Nguyện tha thiết ngàn năm.

MAI CHIÊU SƯƠNG
15/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét