Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Qui luật



QUI LUẬT
về Nguyễn Lan
------------
Những ụ mối không thể nào cao được
Bởi vì mối vô căn
Con diều giấy sợi dây điều khiển nó
Khi hết chơi
Người xếp xó vô danh.


Mọi tư duy phát xuất tự trong đầu
Mơ thông thái chỉ làm đau não lép.

Đạo đức giả có bao giờ cao đẹp?
Tội cho mình gân cổ rống tung hô
Nhân thế ơi. Đời hỗn độn xô bồ
Biển đang động
Sao đẩy thuyền ra biển?
Chân lý, lịch sử là bất biến
Dòng sông nào lại chảy ngược về non?


Tình yêu ơi.
Còn nhật nguyệt tình còn
Tình và em giữ cho tim đỏ máu
Chạy theo chi uổng công vun tổ mối?
Tội gì làm con diều giấy múa may?
Anh và em - mình lặng lẽ tháng ngày
Trong hạnh phúc
Khoảng trời riêng hai đứa.

MAI CHIÊU SƯƠNG
16/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét