Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Vô thường yêu



VÔ THƯỜNG YÊU
tặng Lan Nguyễn
----------
Có những điều vượt ra ngoài tưởng tượng
Em bây giờ đạt tới đỉnh thiêng liêng
Những tầm thường tự nhiên nghe mắc cở
Lấy gì so với với lòng dạ em hiền?


Ta mắc nợ tình em không trả nổi
Dâng hết đời chưa đổi được hiền tâm.
Em yêu anh...biết mấy lần giận dỗi
Rồi bao dung quên hết những lỗi lầm.


Em cao cả...tự nhiên ta bé nhỏ
Thấy mình như đứa trẻ trước Mẹ thương
Tình lồng lồng tim em vì sao tỏ
Dẫn đường anh thoát khỏi nghiệp tai ương.


Anh không sợ lủ tu la ngạ quỷ
Không sợ thần, sợ thánh mà sợ...em.
Tha thiết quá. Mỗi khi em buồn khóc
Là mỗi lần anh cũng muốn vỡ tim!

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét