Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Trân trọng



TRÂN TRỌNG
gởi Lan Nguyễn
----------
Anh không theo cuộc đời
Đời giả dối khiến lòng anh ngao ngán.
Đứa nói láo ăn tiền
Kẻ lừa thầy phản bạn
Nhiễu nhương tình
Trắng mắt khóc thủy chung.


Buôn thánh, bán thần
Đạo đức giảng lung tung
Mà lòng dạ đầy mưu mô, thủ đoạn
Tranh danh lợi
Bỏ lương tâm mù quáng
Hồn ta bà miệng khấn tụng "nam mô"????


Giữa cuộc xô bồ
Như thế giới hỗn mang
Người phè phỡn"lộc trời" ăn không hết
Người đói khổ nắng sương mò lết
Kiếp dân trành
Thua kiếp chó nhà quan.


Anh trân trọng em
Sống bình dị trong sáng tấm lòng vàng
Không phải Mẹ mà em hiền như mẹ
Rất dịu hiền trên ngôi thiêng chân thật
Thơ tặng nàng
Hơn viết để... ăn theo.

MAI CHIÊU SƯƠNG
19/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét