Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Vạn kiếp yêu


VẠN KIẾP YÊU
gởi Lan Nguyễn
---------------
Ta khóc lòng đời muôn vạn nẻo
Càng thương chung thủy tấm lòng em.
Trái tim người nỡ phân ra...bán
Để lệ đau buồn thấm ướt đêm.


Ai thử cô đơn rồi mới biết
Tình yêu sưởi ấm cõi trần duyên.
Nụ hôn ruồng rẫy thê lương hận
Bao kẻ thất tình nên hóa điên.


Anh chỉ còn em người duy nhất
Cho ta sinh khí sống linh hồn
Cho ta tuyệt vọng còn thương nhớ
Em của đời thương tươi sáng hơn.


Cứ thế mỗi ngày em rạng rỡ
Bên anh xuân mãi một tình xuân
Lỡ mai xa cách là ta chết
Chết chẳng đầu thai...ngậm tủi hờn.

MAI CHIÊU SƯƠNG
05/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét