Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Trở về với thơ


TRỞ VỀ VỚI THƠ
tặng Lan Nguyễn
--------
Nơi đó thiên đàng anh mộng mị
Thiên đàng em ta hẹn mãi trong ...yêu..
Có em rồi anh muốn làm thi sĩ
Em - nàng thơ đẹp nhất của trần gian.


Trở về với thơ riêng cõi thiên đàng
Thiên đàng yêu say rượu nồng ân ái
Bốn phương mộng mình đi hơn một nữa
Phần còn dành đợi ngày tháng ngao du.


Làm sao quên Đà Lạt khói sương mù
Bởi nơi đó có "Người em Đà Lạt"
Kỷ niệm chất thành... lâu đài kỷ niệm
Với chúng mình ranh giới xóa từ lâu.


Anh còn viết ngàn thơ nữa cho em
Xâu chuỗi nụ hôn nối dài vô tận
Trở về với thơ hai đứa bình yên nhất
Giấu trong lòng thai nghén một hài nhi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
24/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét