Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Đau thương



ĐAU THƯƠNG
gởi Lan Nguyễn
-----------
Gió không đùa và cây thôi hát
Thơ rất buồn vì thơ không em
Anh chẳng muốn làm thi sĩ nữa
Thơ không tình như hoa không hương.


Anh không yêu linh hồn sẽ chết
Đời không em đời úa thê lương
Thu hiu hắt vầng trăng trắng phết
Vòng khăn sô em thắt đau thương?


Thiếu "nàng thơ" cạn nguồn hưng phấn
Thế gian anh đệ nhất đa tình
Xa Lan Nguyễn nỗi buồn vô tận
Hạ cháy và em đốt khô tim.


Tạ từ em nhện giăng bàn phím
Mười ngón tay ta đếm ưu phiền
Dốc bầu rượu say mềm tâm sự
Thế gian sầu nửa tỉnh nửa điên.


Đêm nguyệt tận bạn hiền mấy đứa
Dưới trời khuya thiên địa não nùng
Xếp chí lớn giả khùng giả dại
Chén tào khang rơi xuống u minh .


Thấy ta buồn em về chuốt rượu
Say mê man nằm gối giai nhân
Em thỏ thẻ vỗ về anh ngủ
Bỗng giật mình vỡ toạt giấc mơ.

MAI CHIÊU SƯƠNG
27/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét