Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Hoang vu phố



HOANG VU PHỐ
gởi Lan Nguyễn
----------
Mấy hôm rồi không gởi thơ qua em
"Người ta" giận rồi hủy luôn kết bạn
Anh cô đơn thơ buồn chán nản
Nghe đất trời giữa hạ bỗng sang đông .


Anh một mình hiu quạnh dưới cơn dông
Tình lạnh cóng bởi nàng thơ trốn mất
Chung rượu đắng uống mềm môi ngầy ngật
Say điêu tàn mà chẳng quên được em.


Gọi em hoài mà máy cứ lặng im
Mấy hôm rồi không được nghe em nói
Anh lang thang lạc hồn vào mây gió
Biển buồn tênh con sóng nhớ bạc đầu.


Ôi tình yêu có tội lỗi gì đâu?
Ác chi lắm bóp hồn anh tức tưởi!
Em giận rồi còn anh và đau khổ
Em giận rồi anh giữa phố hoang vu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
26/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét