Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Gởi em yêu



GỞI EM YÊU
tặng Lan Nguyễn
--------
Em gió mát một mùa yêu vĩnh cửu
Ta hoang đường thổi bão tố cuồng phong
Ngựa chinh chiến quen kiêu hùng trận mạc
Đà Lạt chiều phố lạnh bóng giai nhân.


Em vạn kiếp vẫn là em hiền dịu
Em hiền thê thơm mái rạ quê hương
Em đàn bà em là của yêu thương
Em Lan Nguyễn chỉ một mình anh hiểu.


Em vi vu giữa rừng thông nguyên thủy
Em say nồng men ngực dậy ái ân
Ta chếnh choáng vập vồ thân ngọc tượng
Trong yêu đương không xiêm áo, thẹn thùng.


Và yêu nhé. Em ơi tình là thế
Anh ngang tàng chiến mã, em nhu hiền
Và cứ thế tình mênh mông trời biển
Biết em buồn nhưng không giận anh lâu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
26/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét