Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Đêm tuyệt vọng



ĐÊM TUYỆT VỌNG
gởi Lan Nguyễn
------
Anh không ngủ em ơi!
Thiên hạ vui sao anh buồn lặng lẽ.
Liệu sống bao nhiêu năm mà chia cách mãi
Nhắm mắt rồi ai biết sẽ về đâu?


Tình chúng mình
Trời đày đọa... tình ngâu.
Bờ Chức nữ, bờ Ngưu lang tức tưởi
Lưng mắt trắng nghe nhạc sầu viễn xứ
"Đêm bơ vơ" Duy Khánh hát thêm buồn. 


Không giờ rồi.
Sang ngày mới trăng tan
Lướt facebook chỉ còn mình ta thức
Anh thương nhớ viết bài thơ rất thực
Gởi về em chung thủy của đời người.


Anh không ngủ em ơi!
Cánh hoa yêu tàn phai không kết nhụy
Eva, Adam tìm đâu ra trái cấm
Mãn kiếp người chăn gối vẫn đìu hiu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét