Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Nếu không còn em.


NẾU KHÔNG CÒN EM
gởi Lan Nguyễn
-----------
Nếu một ngày
Không làm thơ cho em nữa.
Thì em ơi.
Em có buồn không?
Anh đã hứa, đã yêu và đã viết
Thì trăm năm vẫn giữ vẹn nguyên lòng.


Nếu một ngày
Em không yêu anh nữa
Thì thơ anh như một kẻ không nhà
Sẽ co cóng đêm trường mưa ướt lạnh
Trôi phiêu linh thuyền lạc bến nhân gian.


Chỉ ...nếu thôi anh đã rầu thúi ruột!
Rứt lìa nhau trời đất nỡ vô tình?!
Chia máu huyết, linh hồn ra hai ngả
Đời còn gì
Ly biệt vẫy tay xa???!!!


Em ngoan hiền
Em tình yêu của ta.
Nếu...mất em
Ta điêu tàn, sụp đổ.
Nếu mất em thơ mồ côi tức tưởi
Bốn phương trời anh lạc lõng điêu linh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
16/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét