Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Tôi buồn



TÔI BUỒN
gởi Lan Nguyễn
--------
Tôi có một nỗi buồn
Giấu tận cùng tâm sự
Nỗi buồn căng nghẹn ứ
Tức muốn nổ trái tim.


Tôi có một người em
Mơ cưới làm vợ hiền
Đời cách ngăn núi biển
Đành suốt đời đơn côi.


Tôi với...nỗi buồn tôi
Thân nhau thành...tri kỷ
Nỗi buồn tôi hiểu ý
Theo bên tôi kiếp nầy.


Nhiều lúc muốn được say
Muốn lên rừng ẩn dật
Ngó mặt đời dị tật
Đành ngậm miệng làm thinh.


Ta lỡ chuyến hành trình
Ga chiều không còn vé
Mòn gót giày phiêu linh
Đau...nỗi đau nhân thế!

MAI CHIÊU SƯƠNG
15/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét